Tôi đã có status về bức ảnh cô gái Bành Lệ Viện khi còn là sinh viên nhạc viện Bắc Kinh ngồi trên giang sơn của họa sĩ sơn dầu Cận Thượng Nghị và bình luận rằng người họa sĩ này có con mắt nhìn ra cô sẽ là mẫu nghi thiên hạ. Thật ra câu chuyện có phần ly kỳ hơn nhiều. Thật là thiếu sót khi đã kể rất nhiều về các câu chuyện tình của chủ tịch Tập mà quên cô gái trẻ xinh đẹp tài năng người Sơn Đông này. Liệu bông hoa kia có thật đến với chủ tịch Tập là mối tình đầu không? Hôm nay xin kể về câu chuyện tình của nàng. Câu chuyện bắt đầu từ Năm 1980, tại Cáp Nhĩ Tân, làn gió xuân thổi qua sông Tùng Hoa. Trình Chí từ Đoàn Ca múa Tổng cục Chính trị đã quy tụ hai tài năng trẻ Bành Lệ Viện và La Kiến. Bành Lệ Viện, khi đó 18 tuổi, đến từ Hà Trạch, Sơn Đông. Với những nốt cao trong trẻo và sự nổi tiếng của "Trên cánh đồng hy vọng", cô đã trở thành một ngôi sao đang lên trong thế giới âm nhạc. La Kiến, 25 tuổi, người gốc Cáp Nhĩ Tân, là một nhạc sĩ trẻ của Đoàn Ca múa Tổng cục Chính trị. Anh giỏi chơi piano và hòa âm, đôi lông mày của anh cho thấy khí chất tao nhã của một nghệ sĩ. Hai người gặp nhau vì sự hợp tác của họ trong một bài hát quân đội. Trong buổi tập, La Kiện đã chơi "Dạ khúc “( Nocturne, cái này phải nhờ bạn Trần Mứt giải thích hộ) của Chopin cho Bành Lệ Viện. Cô ngân nga nhẹ nhàng, những nốt nhạc chảy giữa các phím đàn và tiếng hát, và không khí tràn ngập những tia lửa mơ hồ.
Tình yêu của họ nhanh chóng nóng lên. La Kiện thường mua một bó hoa dại cho Bành Lệ Viện trên phố Trung tâm Cáp Nhĩ Tân, cùng cô đi dọc bờ sông và chia sẻ ước mơ âm nhạc của họ. Bành Lệ Viện từng nói với nụ cười đầy hạnh phúc:
"Cáp Nhĩ Tân khi đó lạnh như hầm băng vào mùa đông, nhưng có người đi cùng, trái tim em ấm áp như mùa xuân".
Vào những ngày cuối tuần, họ ở trong căn hộ nhỏ ấm cúng chật chội của La Kiện , nấu một nồi bánh bao kiểu Đông Bắc và vừa ăn vừa nói về những kế hoạch biểu diễn trong tương lai. La Kiện đã viết một bài hát tình yêu dành riêng cho Bành Lệ Viện. Mặc dù lời bài hát chưa được công khai, nhưng theo những người trong cuộc, bài hát tràn ngập lời khen ngợi về giọng hát và nụ cười của cô. Mỗi khi Bành Lệ Viện biểu diễn, La Kiện luôn lặng lẽ theo dõi từ hàng ghế khán giả, và sau buổi biểu diễn, chàng thường tặng nàng một tách trà gừng nóng và luôn nhắc nàng nhớ bảo vệ cổ họng của mình. Bạn bè nói rằng cặp đôi này đơn giản là một cặp trời sinh, âm nhạc và tình yêu hòa quyện hoàn hảo vào nhau.
Vào cuối năm 1980, hai người kết hôn tại Cáp Nhĩ Tân theo cách giản dị. Không có lễ cưới hoành tráng. Chỉ có một vài người thân và bạn bè được mời đến dự tiệc chiêu đãi đơn giản tại căng tin của Đoàn Ca múa Tổng cục Chính trị. Bành Lệ Viện mặc một chiếc áo len đỏ, trong khi La Kiện mặc một bộ quân phục chỉnh tề. Họ nâng ly cùng mọi người với nụ cười chúc phúc cho tương lai.
Mặc dù cuộc hôn nhân của họ ngắn ngủi, nhưng lại tràn ngập những chi tiết ấm áp: La Kiện (ở Trung Quốc bây giờ con trai phải biết nấu ăn và chăm sóc cho bạn gái hay vợ) nấu một bát cháo táo đỏ cho Bành Lệ Viện mỗi sáng, sợ nàng sẽ mệt mỏi vì diễn. Còn thì Bành Lệ Viện thường lặng lẽ khoác áo cho La Kiện khi chàng đang sáng tác, sợ bị cảm lạnh vì thức khuya. Khoảng thời gian yêu đương như vậy khiến những người xung quanh phải ghen tị. Tuy nhiên, bước ngoặt của số phận đã đến một cách lặng lẽ.
Mùa hè năm 1981, Bành Lệ Viện và La Kiện vẫn đang trong thời kỳ trăng mật, nhưng La Kiện tình cờ gặp Vương Ân Khánh , một thầy bói được nhiều người trên phố Cáp Nhĩ Tân sùng bái. Theo Hà Tân và Lê Tinh nói về người đàn ông kỳ lạ Vương Ân Khánh : Vương Ân Khánh là một nhân vật bí ẩn, được gọi là "bán Tiên", có thể dự đoán tương lai, những bói toán của ông luôn chính xác. Lúc đầu, La Kiện chế giễu bói toán, nhưng bạn của chàng đã nhiệt tình giới thiệu , nói rằng Vương Ân Khánh đã dự đoán chính xác vận rủi của phó thị trưởng Ngũ Đại Liên Trì. La Kiện, nửa tin nửa ngờ, đã lấy ngày sinh của Bành Lệ Viện để tìm Vương Ân Khánh và hỏi về triển vọng kết hôn.
Vương Ân Khánh nheo mắt, xem xét và ngẫm nghĩ tử vi này hồi lâu, đột nhiên sắc mặt biến đổi, thấp giọng nói:
"Nữ nhân này có số mệnh phi phàm . Tử khí đông lại (khí tím từ phía đông lại). Nhất định sẽ là mẫu nghi thiên hạ. Quí bất khả ngôn!"
La Kiện sửng sốt hỏi:
"Mẫu nghi thiên hạ ? Chẳng lẽ cô ta sẽ là đại Hồng đại Tử sao?"
Vương Ân Khánh lắc đầu, trịnh trọng nói:
"Không phải, nàng sẽ gả vào một gia tộc quyền quí , trở thành mẫu quốc, phụ tá Long đình. Nếu ngươi nhất quyết ở lại bên nàng, có thể sẽ cản trở vận mệnh của nàng, tổn thương vận mệnh của chính mình."
Nghe nói Vương Ân Khánh tiên đoán Bành Lệ Viện sẽ gặp được một quí nhân ở phương Nam, hôn nhân của nàng sẽ lại nở rộ, đạt được vinh quang vô thượng. La Kiện nghe vậy thì có chút hoang mang. Chàng vô cùng yêu Bành Lệ Viện, nhưng lời tiên đoán của Vương Ân Khánh lại như nhát dao đâm vào tim chàng , khiến chàng bắt đầu phải suy nghĩ về cuộc hôn nhân này.
Sau khi trở về nhà, La Kiện cả đêm không ngủ được. Bành Lệ Viện nhận ra sự bất thường của chồng, nàng nhẹ nhàng hỏi:
"Gần đây sao anh lo lắng thế?"
La Kiện gượng cười, chỉ nói là công việc áp lực lớn, không nhắc đến chuyện xem bói. Những ngày sau đó, anh bắt đầu quan sát từng động tác của Bành Lệ Viện, cô ấy thật rạng rỡ khi biểu diễn, bắt tay với các lãnh đạo cấp cao thì điềm tĩnh, hào phóng, như thể thực sự có "tử khí từ phương Đông truyền đến" như Vương Ân Khánh đã nói. La Kiện dần tin rằng tương lai của Bành Lệ Viện đã vượt xa sân khấu của một ca sĩ, và chàng, một nhạc sĩ bình thường, có lẽ không thể sánh được với vận mệnh của cô. Bạn bè nhớ lại, La Kiện từng thở dài và nói thầm:
"Ta yêu nàng biết chừng nào, nhưng ta sẽ không muốn trở thành chướng ngại trong cuộc sống của nàng".
….
Còn nữa kỳ sau sẽ viết tiếp chuyện chàng phi công trẻ của phu nhân Bành và vụ phá thai ngoài ý muốn.