( theo báo “ Sự thật thanh niên”-Nga )
&
Điều gì sẽ xảy ra với đất nước này bây giờ? Trong năm thứ 68 của Cách mạng Cuba, chủ nghĩa xã hội trên Đảo Tự do đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất. Tại Havana và các tỉnh, người dân xuống đường biểu tình vì thiếu nhiên liệu, thực phẩm và thuốc men. Ở một số nơi, các văn phòng Đảng Cộng sản thậm chí còn bị phá hoại. Thiếu hụt nguồn năng lượng, Cuba luôn phụ thuộc vào nguyên liệu thô nhập khẩu. Trong nhiều thập kỷ, Liên Xô đã cung cấp các nguồn tài nguyên này cho quốc gia anh em khi đó. Kể từ đầu thế kỷ, Venezuela đã đảm nhận nhiệm vụ này, với những người cánh tả do Hugo Chávez lãnh đạo lên nắm quyền sau cuộc Cách mạng Bolivar của riêng họ. Người kế nhiệm ông, Nicolás Maduro, tiếp tục hỗ trợ ấy. Nhưng vào tháng Giêng năm ngoái, Maduro và bà vợ đã bị lực lượng đặc nhiệm Mỹ bắt cóc. Những người còn lại nắm quyền đã tuân theo yêu cầu của Donald Trump về việc ngừng cung cấp dầu cho Cuba. Nền kinh tế của đất nước gần như tê liệt, và giờ đây cuộc khủng hoảng này đã lan sang lĩnh vực chính trị - xã hội.
Vào Ngày 8/3, phụ nữ ở Havana đã biểu tình. Không phải bằng biểu ngữ và cờ hiệu, mà bằng những chiếc nồi rỗng, họ đập vỡ chúng một cách tuyệt vọng bằng thìa và muỗng. "Chúng tôi không có thức ăn!"- họ hô vang. Ngày hôm sau, hàng chục sinh viên bắt đầu cuộc biểu tình ngồi tại Đại học Havana: tình trạng mất điện và mất mạng liên tục đã phá hỏng việc học tập của họ. Tại thành phố Morón, những người biểu tình, thất vọng vì tình trạng thường xuyên mất điện và các kệ hàng trống rỗng, đã xông vào văn phòng Đảng Cộng sản địa phương, lấy đi đồ đạc và đốt cháy ngay trên đường phố. Người dân đập vỡ cửa sổ bằng đá và phá cửa. Một hiệu thuốc gần đó cũng bị phá hủy. Cảnh sát đã can thiệp, bắt giữ năm người. Nhưng làn sóng bất mãn dường như không thể ngăn chặn. Tổng thống Miguel Díaz-Canel thừa nhận rằng những lời phàn nàn và yêu cầu của người dân là chính đáng, và sự tuyệt vọng của họ là điều dễ hiểu. Ông đổ lỗi cho cuộc khủng hoảng là do Hoa Kỳ, quốc gia đã bắt đầu một cuộc siết chặt dần dần hòn đảo bằng cách phong tỏa năng lượng. Tính toán của Washington rất rõ ràng: đưa tình hình vào tình trạng hỗn loạn hoàn toàn. Khi đó, sự can thiệp quân sự sẽ không cần thiết - Cuba sẽ khuất phục trước Hoa Kỳ. Giáo sư Viktor Kheifets của Đại học St. Petersburg tin rằng Đảo Tự do sẽ quay trở lại quỹ đạo ảnh hưởng chặt chẽ của Mỹ, như trước năm 1959. Washington có thể sẽ đi theo "mô hình Venezuela" – đề nghị giới tinh hoa Cuba kiểm soát một số tài sản để đổi lấy việc mở cửa cho vốn đầu tư của Mỹ. Trump không cần chiến tranh, nó sẽ gây ra một làn sóng người tị nạn tràn vào Hoa Kỳ. Washington hy vọng rằng, ngược lại, những người di cư đã định cư ở Florida sẽ trở về quê hương của họ và bắt đầu quảng bá các phong tục Mỹ và lối sống Mỹ ở đó.
GHI CHÚ ẢNH
Trên đường phố CuBa
Nguồn: FB Tô Hoàng