Ý Kiến Nhà Văn:
Anh bạn tôi đến chơi hỏi tôi: - Năm nay đọc báo Tết không thấy thơ của cậu? Tôi nói: - Năm nay mình thấy ngày mồng một Tết trùng với ngày 3 tháng 2 nên mình đã viết: “Khéo kết duyên xuân với Đảng mình / Bước vào xuân mới cứ đinh ninh”. Mình viết được hai câu rồi cứ đinh ninh năm nay kinh tế xã hội sẽ phát triển mạnh, dân chủ được phát huy hơn… nhiều đinh ninh lắm, nhưng rồi cứ lu bù vào công việc cuối năm nên không có thơ Tết. Nhưng cũng có một bài: “Như trẻ thơ ngày hai buổi đến trường”, để chào mừng đại hội 11 của Đảng và mình đã mail vào cho Văn Công Hùng – tổng biên tập văn nghệ Gia Lai và đã được đăng vào số xuân. Anh bạn tôi lại hỏi: - Cậu thấy thơ Tết ở các báo thế nào? Tôi nói: - Đọc cả rồi, chỉ 4 tờ báo Tết Nhân dân, Người Hà Nội, Văn nghệ Công an và báo Văn nghệ có đến 434 bài thơ, nhưng chỉ được chưa đầy 60 bài nói đến xuân và Tết. Các nhà thơ của chúng ta lười lắm, đã đem đăng những bài thơ làm từ lâu, có người đăng những bài thơ không xuân không tết làm cách đây hơn chục năm mà tôi đã được nghe và được đọc rồi. Họ gửi là một chuyện còn người biên tập, người duyệt phải chọn chứ. Báo Tết là phải tập trung phần lớn vào đề tài Tết và xuân. Trước đây mảng thơ Đường Luật rất được các báo chọn đăng và cũng nhiều bài rất hay, thế nhưng nay thì vắng hẳn. Dù thơ Đường Luật các cụ ngay đến lớp trẻ cũng đã làm được rất nhiều bài hay vào mùa xuân này. Tôi nhớ báo Tết vào những năm chống Mĩ cứu nước, các nhà thơ chúng ta như Huy Cận, Xuân Diệu, Chế Lan Viên, Tế Hanh… và các nhà thơ mới trưởng thành trong chống Mĩ cũng đã viết cho báo Tết, báo xuân rất nhiều bài thơ xuân và Tết, tờ báo Tết vui lắm dù lúc bấy giờ việc in ấn chưa được đẹp như bây giờ. Hồi đó, kể cả những nhà thơ ở chiến trường gửi ra miền Bắc cũng rất đậm đà không khí xuân và Tết.
Hồi đó báo hiếm lắm, nhà nào có tờ báo Tết là quý lắm, đúng là một món ăn tinh thần của 3 ngày Tết. Tết đến thì bữa ăn cũng phải Tết, nhà cửa, phòng khách cũng phải Tết, làm xóm, quê hương, đất nước cũng đậm đà không khí Tết. Thế chả lẽ báo Tết lại chỉ được trang bìa và một số bài, nhất là thơ đăng nhiều như vậy mà số lượng thơ Tết, thơ xuân lại rất hiếm hoi. Ngay cả những bài thơ không xuân, không Tết là những bài thơ ở mức độ rất trung bình. Trước đây có nhà thơ một năm đăng đến hàng chục bài thơ trên báo Tết, hiện nay chỉ còn một số nhà thơ đăng tới vài ba bài, nhưng cũng chẳng có thơ Tết, thơ xuân. Kể ra thì đăng thơ sáng tác trước đây mấy năm mà còn phù hợp với không khí Xuân Tết hiện nay cũng khả dĩ. Đường này những bài thơ không xuân không Tết mà lại sáng tác cách đây hàng chục năm.
Còn về mảng thơ cho trẻ em thì thú thật là không hay mà cũng rất hiếm những bài Xuân, bài Tết. Còn về giai thoại văn học và các mẩu chuyện vui trong ngày Tết, ngày xuân trước đây khá nhiều nhưng bây giờ thì vắng bóng hẳn.
Tôi hi vọng từ mùa xuân và Tết 2012, báo Xuân báo Tết sẽ đậm đà nét xuân, nét Tết chứ không phải là một tờ báo thường in đẹp nhiều trang mà chỉ có đôi nét xuân nét Tết.
Anh bạn tôi tỏ vẻ đồng tình và trước khi ra về còn nói: - Ngay như hôm nay mình đến với cậu, chúng mình cũng ăn mặc rất Tết, rất xuân và ngồi với nhau cũng khác với ngày thường từ chén rượu, chén chà hay là cách nói chuyện.