Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

PHẢI CHĂNG BOLOGER TRUONG DUY NHAT ĐI TRƯỚC THỜI ĐẠI ?

Bùi Công Tự
Thứ năm ngày 10 tháng 2 năm 2011 9:44 PM
 
"Hỡi bạn đọc, đừng đọc báo, hãy đọc blog !"
Đó là lời kêu gọi của nhà báo kiêm bloger Trương Duy Nhất ngày 21/01/2011. Trước đó có tin nhà báo này bỏ làm báo nhà nước để chuyên viết blog. Bạn thân của anh là nhà báo Nguyễn Thế Thịnh tỏ ra lo lắng cho Trương Duy Nhất, sợ anh không đủ tiền mua gạo. Còn Bọ Lập thì thốt lên: "Nhất ơi, răng mà hùng dũng sang trọng rứa ?"
Riêng tôi thì không đợi có lời kêu gọi của Trương Duy Nhất, tôi đã mê đọc blog từ 2 năm nay rồi. Và bây giờ thành con nghiện blog. Vậy thì tôi đã tìm thấy ở các blog những gì ? Thưa các bạn rất nhiều, rất nhiều điều. Từ thời sự chính trị đến văn chương. Từ kinh tế khoa học đến thư giãn, tâm linh. Nghĩa là từ vĩ mô đễn vi mô. Tất nhiên trên mạng có hàng vạn blog, tiếng ta, tiếng Tây, tiếng Tàu. Tôi chỉ đọc được chút ít mà thôi. Và ở đây tôi cũng chỉ nói đến những blog nghiêm túc, đứng đắn. Có thể nói blog đã làm thay đổi đời sống tinh thần của tôi.
Chủ nhân các trang blog tôi truy cập đều là các trí thức, nhà văn, nhà báo có tiếng. Đó là những người tử tế, thành tâm yêu đất nước mình, luôn luôn đau đáu cho tương lai của dân tộc. Do có sự khác nhau về lĩnh vực công tác, về nghề nghiệp về sở thích cá nhân, về cá tính của các chủ blog làm cho các blog rất đa dạng, nhiều phong cách khác nhau.
Có người nói bây giờ đọc blog thú vị hơn báo giấy. Còn có một lý do nữa, theo tôi đó là các blogger có được bầu trời thoáng rộng hơn. Nói như nhà thơ họa sĩ blogger Trần Nhương là chẳng lề trái lề phải, đường ta ta cứ đi. Cho nên có nhiều điều báo giấy không tiện nói thì các blog đã nói hộ. Các blog còn hấp dẫn ở chỗ nó mang đậm dấu ấn cá nhân. Nhờ có blog mà mọi người đều có cơ hội làm báo, có cơ hội bộc lộ tâm huyết của mình trước thời cuộc. Nhiều blog đăng tải số lượng bài đông đúc thật sự như một tờ nhật báo.
Hiện nay thế giới đã có ngày blog. Theo blogger Vũ Mạnh Cường đó là ngày 31/8. Ở Việt Nam nhiều blogger đã tụ họp thành hội nhóm giao lưu vui vẻ. Nhà báo Trương Duy Nhất trong chuyến đi Hà Giang đã được bạn đọc miền sơn cước này đón rước làm khách quý.
Tôi cũng xin có vài lời về các nữ blogger. Nổi bật là Phong Điệp, Thanh Trung, Nguyễn Thị Hâu, Đoan Trang, Nguyễn Ngọc Tư, ... Tôi xin bày tỏ riêng lòng cảm phục của tôi đối với Đoan Trang về tư cách, trình độ và lòng dũng cảm của em. Một số chị em viết blog rất hay nhưng không nói chuyện "chính chị chính em" (lời Bọ Lập), chỉ nói chuyện gia đình, con cái, công việc, yêu đương.
Trở lại với lời kêu gọi đọc blog của nhà báo Trương Duy Nhất. Mấy bữa nay báo chí đưa tin tập đoàn AOL của Mỹ đã mua blog Huffington Post với giá 315 triệu USD. Vậy thì biết đâu một ngày không xa, nền kinh tế tư bản định hướng xã hội chủ nghĩa của ta phát triển mạnh, Trương Duy Nhất có thể bán đứt blog "Trương Duy Nhất - một - góc - nhìn - khác" cho một tập đoàn nào đó kiếm vài triệu USD hay vài chục triệu USD cũng nên.
Hóa ra Trương Duy Nhất đã đi trước thời đại, đã tính trước được thương vụ này chăng ?
TP Hồ Chí Minh, ngày 10/02/2010