Ảnh: Bốn tác giả: Đoàn Lê, Lê Bá Hạnh, Cao Nam Tiến, Duy Khánh (trái sang)
Chiều 8-3-2910 chúng tôi gồm Phạm Thái Quỳnh, Trần Quang Quý, Khánh Phương, Quang Hoài và tôi xuống Phòng dự khai mạc phòng tranh Mùa xuân 2 của 4 họa sĩ đất Cảng: Đoàn Lê, Lê Bá Hạnh. Duy Khánh, Cao Nam Tiến. Đến Cung văn hóa Việt Tiệp chúng tôi gặp các nhà văn Nguyễn Xuân Khánh, Hoàng Quốc Hải, Hoàng Việt Hằng, Thu Hà, chị Lịch, Hoa Phượng cùng chị em NXB Phụ nữ.
Đầu xuân gặp nhau trong một không khí hội họa thật thú vị. Tôi hỏi anh Bùi Ngọc Tấn cụ hồi này khỏe không, Anh Tấn bảo hỏng hết cả rồi, chân nào cũng lủng liểng. Cụ Xuân Khánh thì vẫn nhanh nhẹn, hóm hỉnh như xưa. Hôm nay ngài vui hơn mọi người vì được tặng hoa Đoàn Lê. Đoàn Lê trẻ lại đọc lời mở giới thiệu phòng tranh nhỏ nhẹ và duyên dáng...
Tôi thích nhiều tác phẩm của 4 tác giả. Đoàn Lê vẫn nude duyên dáng, Lê Bá Hạnh ký họa nồng nàn, Duy Khánh duyên dáng hút hồn với những tranh thuốc nước bột màu, Cao Nam Tiến cách tân, tìm tòi trong bút pháp. Xin đưa chùm ảnh lễ khai mạc phòng tranh.
Thiếu nữ và hoa sen của Đoàn Lê. Nghe nói đã có người nhấc với giá mấy ngàn đô.
Trần Nhương tặng hoa Đoàn Lê

Trần Nhương, Thu Hà, Hoàng Quốc Hải, Xuân Khánh, Bùi Ngọc Tấn, Khánh Phương
Tĩnh vật của Duy Khánh