Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Sếp mới

Đàm Quỳnh Ngọc
Thứ bẩy ngày 2 tháng 6 năm 2012 7:34 AM
 
Tòa soạn báo x rộn rịch hàng tháng nay để đón ông Tổng biên tập mới về thay sếp cũ đã già nua. Các tay phóng viên hỏi thăm lo lắng loạn xạ cả lên: ông mới này có phải là đồng hương, có dây mơ rễ má gì với ông bà, bố mẹ, đằng vợ, đằng chồng… gì gỉ gì gi với nhà mình không? Đến các bà hành chính cũng thôi không buôn dưa về quần áo, son phấn, thịt cá, phi công cỡi máy bay bà già nữa…mà tạm thời im lặng, nghe ngóng những thông tin về sếp mới. Cuối cùng cũng chẳng có thêm thông tin gì mới ngoài mấy tin do sếp cũ phát ra đã được xào đi xào lại trong thời gian qua: Tổng biên tập mới còn trẻ, xuất thân từ công tác đoàn, con nhà nòi, tính quyết đoán, cực kỳ thông minh, sáng tạo, tiếp cận cái mới nhạy bén, ông này về chắc có sự thay đổi lớn ở tờ báo X.
       Tay phóng viên Tầm Tư chuyên theo dõi ở phòng…bạn đọc, hào hứng hẳn lên chờ đón sếp mới. Cũng dễ hiểu thôi, mấy năm trước đây, trong các cuộc họp về chuyên môn, Tầm Tư hay có ý kiến này nọ về vấn đề cải tiến, thậm chí cải tổ cả tờ báo, có lần Tầm Tư lòng đầy nhiệt huyết bỏ nhiều công sức viết hẳn tờ trình hai mươi trang vi tính về việc cải tiến báo ở nhiều lĩnh vực, trong cuộc họp mời cả cấp trên về dự. Tầm Tư cãi tay đôi với sếp, không biết sợ là gì. Trong cuộc họp hôm ấy, những ý kiến của Tầm Tư được cấp trên ghi nhận, nhưng có lẽ vì được ghi nhận cẩn thận nên sau đó Tầm Tư phải chuyển việc từ phóng viên xuống phòng bạn đọc yên vị cho đến hôm nay. Hồi ấy tay phóng viên trẻ măng có nhiều sáng tạo đổi mới phương pháp làm việc là Tầm Tư cứ ngơ ngác suốt mấy ngày không hiểu chuyển việc của mình sao nhanh quá, đến bất ngờ.
        Ngày sếp mới về cũng đến. Cả tòa soạn hào hứng chờ đón. Bốc đồng là mấy cô phóng viên trẻ trung tranh nhau mua hoa tặng và hôn vào má sếp mới như kiểu tặng hoa cho các ca sĩ trên sân khấu. Tầm Tư cũng bắt chước mua hoa tặng, nói mấy lời có cánh cho sếp vui. Sếp nhìn thẳng vào Tầm Tư và nói:
- Tôi nghe nói về cậu cũng nhiều.
       Tầm Tư ngơ ngác nhìn lại mình, chỉ là nhà báo bình thường của phòng… bạn đọc, chăm chỉ cần mẫn nhưng chưa có gì nổi tiếng. Nói về mình nhiều là nói như thế nào? Tầm Tư bắt đầu lo lắng, biết đâu lại phải chuyển việc một cách nhanh chóng đến bất ngờ như ngày trước?
       Không khí rộn rịch chào đón sếp mới của tòa soạn dịu lại rồi tan loãng. Ai làm việc nấy như ngày xưa. Sếp suốt ngày đi họp, rồi về tòa soạn đọc tài liệu, nhân sự ở tòa soạn vẫn chưa có gì thay đổi. Không khí trầm lặng ở tòa soạn khiến Tầm Tư nóng ruột bồn chồn.
        Bất chợt cả tòa soạn có cuộc hội nghị đột xuất trên tinh thần dân chủ công khai. Nhiều ý kiến ban đầu còn rụt rè, càng về sau càng say sưa quyết liệt. Tầm Tư nhiều lần cũng muốn phát biểu, nhưng nghĩ lại lần trước ý kiến của mình được ghi nhận, để rồi sau đó chuyển việc nhanh chóng đã là “bài học nghề nghiệp” cho Tầm Tư, bây giờ chỉ biết ngồi im lặng lắng nghe.
        Cuối cùng, sếp mới kết luận hùng hồn, kết thúc hội nghị, đề cao nhiều ý kiến sáng tạo xây dựng tờ báo ngày càng đổi mới. Sếp mới đọc đề án xây dựng tờ báo với nhiều ý tưởng mới lạ đang được cấp trên đề cao tin tưởng, và sẽ triển khai trong nay mai. Ý tưởng của sếp rất hay, rất táo bạo, rất sáng tạo…nhiều ý kiến tranh nhau khen ngợi. Chỉ có Tầm Tư là im lặng, bởi đề án của sếp sao trùng hợp với ý tưởng tờ trình sáng tạo xây dựng tờ báo, Tầm Tư  trình bày cách đây đã ba năm? Và cũng từ kết quả đề án đó, Tầm Tư từ phóng viên trở thành người thường trực ở phòng… bạn đọc của toà soạn.
       Tầm Tư một lần nữa lại ngạc nhiên, và lại yên vị ở phòng bạn đọc của toà soạn dưới sự lãnh đạo của sếp mới.